Khi vẫn còn chưa muộn của Tấn Giỏi (008)
Sau khi đọc bài Mùa Lúa trỗ của Võ Châu Phương thì Tấn Gỏi đã có cám xúc để sáng tác bài Khi vẫn còn chưa muộn. Tình cảm của một người con đối với cha mẹ được anh lấy làm lời khuyên đối với lớp đàn em cùng với lời cảnh báo Đừng chần chừ thêm nữa em ơi, Khi tất cả vẫn còn chưa muộn (CC)
….Con đê dài sao mà vắng vẻ
Hàng bần buồn lặng lẽ đứng chờ ai
Đàn chim chiều vỗ cánh tung bay
Hãy tìm cha ta về, kẻo tối… (VCP)
Khi vẫn còn chưa muộn.
( Mấy dòng cảm xúc khi đọc MÙA LÚA TRỔ của VCP )
“Em” có về ngôi nhà cũ năm xưa ?
Ở nơi đó có cha già mẹ yếu
Lặng lẽ nuôi em một thời niên thiếu
Lấy sức mình để thêm sức cho “em”
“Em” có về ngôi nhà cũ năm xưa ?
Nơi năm tháng vun bồi “em” khôn lớn
Nơi có cả những tâm hồn mở rộng
Chắt chiu đời mình, thêm bước “em” đi
“Em” có về ngôi nhà cũ năm xưa ?
Để gặp lại những người thân yêu nhất
Đã tần tảo một đời chân chất
Chỉ mong ngày “em” được thành nhân
“Em” đã vế ngôi nhà cũ năm xưa ?
Nhớ hôn lên đôi bàn tay gầy guộc
Cũng đừng quên nói lời yêu tha thiết nhất
Với những người vắt cạn sức cho “em”
Đừng chần chừ thêm nữa em ơi
Khi tất cả vẫn còn chưa muộn !!!
(Viết tặng những người con viễn xứ )
Nguyentangioi
Cảm ơn em, Hồng Oanh đã thổi hồn vào bài thơ, bằng hình ảnh bà mẹ già với đôi mắt đau đáu, xa xăm…
Như chờ đợi những đứa con viễn xứ
Đã lâu rồi chưa trở lại thăm quê
Cây bần già bông rụng trắng bờ đê
Chiều lả bóng, đợi đóm về thắp lửa…
Anh Tấn Giỏi Thân Mến !
đọc bốn câu thơ của anh làm em chạnh lòng cảm xúc ra tiếp theo anh nha
Như chờ đợi những đứa con viễn xứ
Đã lâu rồi chưa trở lại thăm quê
Cây bần già bông rụng trắng bờ đê
Chiều lả bóng, đợi đóm về thắp lửa…( TG )
Nhìn chim én bay về mùa gặt lúa
Lòng bồi hồi thương nhớ bóng hình yêu
Góc trời xa trông ngóng mẹ cha nhiều
Bao ước vọng một ngày con về lại ( HO )
Anh Tấn Giỏi mến,
Hôm nay không biết cố ý hay tình cờ, NT được đọc bài thơ “KHI VẪN CÒN CHƯA MUỘN “ của huynh, NT thích nhất là 2 khổ thơ cuối của bài này…lời thơ vừa nhắn nhủ, dặn dò,thúc dục, vừa mong chờ, hy vọng ,vừa rộng lượng, ân cần , vừa ấm áp và thân thương,… đúng là 1 nguồn động viên chân thật… Bài thơ này làm cảm động lòng NT và có lẽ sẽ làm động đậy lòng những ai … sinh sống nơi đất khách quê người… dầu cứng như sỏi đá cũng phải mềm lòng , và lặng lẽ âm thầm rơi lệ… khi chưa có thể trở về… … khi đọc những dòng thơ huynh viết, NT cảm nhận mắt của mình dường như nong nóng… làm NT rất nhớ quê nhà, nhớ về cha về mẹ…! 2 câu kết là 2 câu mà NT ưng ý nhứt “ Đừng chần chừ thêm nữa em ơi . Khi tất cả vẫn còn chưa muộn “
Mọi người đều mong đợi…còn riêng anh hy vọng
Anh sẳn lòng… mở rộng vòng tay
Trở về mau…còn kịp em ơi
Mẹ quá già… cha đã qui tiên
Về đi em… khi vẫn còn chưa muộn lắm !
… Bức tranh con đường làng đẹp nhưng buồn muốn khóc ! ! !
Con đường quê sao mà buồn vắng vẻ
Một mình ta… ta đứng đợi chờ em
Hoặc là
Con đường làng sâu hung hút vắng tanh
Một mình ta… ta lặng lẻ quay về….
Cảm ơn huynh cho NT đọc được bài thơ hay và quí này. NT Snow.