Đối ẩm sông Tiền của Bằng Lăng (số 001)

Ngày đăng: 20/06/2012 11:08:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Theo lời giới thiệu của họa sĩ Tín Đức thì Bằng Lăng tên thật là Lê Minh Tân, sinh năm 1964, là CHS Lưu Văn Liệt làm thơ từ 20 năm nay. Mặc dù anh công tác trong ngành kế hoạch và đầu tư tiếp cận nhiều con số, nhưng tâm hồn anh vẫn nghiêng hết về thơ. Đối ẩm Sông Tiền là bài thơ đầu tiên của anh ra mắt trang nhà, xin trân trong giới thiệu cùng bạn đọc.

 

ĐỐI ẨM SÔNG TIỀN

Đêm sông Tiền lòng xao động sóng

Ngồi gõ bàn hát khúc Nguyên tiêu

Sông lặng lẽ nhìn ta lặng lẽ

Cạn tam bôi, ừ có đâu nhiều.

 

Thì cứ cuộn trôi dòng phiêu bạt

Theo người xưa hòa chén rượu đầy

Giọt rượu đắng thêm lòng kiêu bạc

Bạn bè đâu, nào cùng ta say.

 

Nghiêng ngả sóng, lòng ta nghiêng ngả

Hình như đâu thoáng dáng diễm kiều

Giơ tay níu tan ngàn sóng lóa

Ừ, thì say rượu có bao nhiêu.

 

Nào cạn ly Sông, cùng đối ẩm

Đêm nay thôi, mai giũ áo nhàu

Đưa cô tịch lên môi mà nhắm

Lặng nghe lòng hóa sóng xôn xao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác